PDA

View Full Version : Tình mẫu tử


goodidea
09-07-2025, 00:17
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=2569914&stc=1&d=1757204249
Ada đã bước vào cuối chặng đường đời, gần trăm tuổi, nhưng với bà, con trai vẫn là tất cả.
Khi biết Tom – người con trai 80 tuổi của mình – sắp vào viện dưỡng lão, Ada đã đưa ra một quyết định khiến ai nghe cũng rưng rưng: bà xin vào ở cùng.
Bà chọn căn phòng ngay bên cạnh, để chắc rằng con trai sẽ không bao giờ phải cô đơn.
Mỗi buổi sáng, Ada đều ghé sang hôn con trai một cái.
Mỗi buổi tối, bà ôm Tom vào lòng, chúc ông ngủ ngon, như thể ông vẫn là cậu bé ngày nào.
Với thế gian, Tom đã là một cụ già.
Nhưng với Ada, đó mãi mãi là “đứa con bé bỏng” của mình.
Tình mẫu tử là vậy: một dấu ấn thiêng liêng mà thời gian không thể bào mòn.
Người con có thể già đi, nhưng trong mắt mẹ, con luôn là đứa trẻ cần được chở che.
Bởi trên đời này, chỉ có một người mẹ duy nhất.
Và nếu ai cũng khắc ghi sức mạnh vô tận của tình mẹ, có lẽ thế giới này sẽ dịu dàng hơn biết bao. 🌷
✨ Câu chuyện có thật về bà Ada Keating, 98 tuổi, đã chuyển vào viện dưỡng lão để ở cạnh con trai Tom, 80 tuổi, tiếp tục chăm sóc và vỗ về ông. Được báo chí quốc tế như The Independent, WSVN, Age UK ghi lại.

VietBF@sưu tập