Log in

View Full Version : Lặng người suy ngẫm về cái kết của người đàn ông nuôi dưỡng 5 con sói nhỏ


goodidea
03-08-2022, 08:41
Đàn sói đột nhiên xuất hiện trong đám tang khiến nhiều người vô cùng hoảng sợ, tuy nhiên sau khi thấy hành động của bọn chúng ai nấy đều lặng người suy ngẫm.

Theo đó, tại khu vực Sơn Tây thuộc dãy Thái Hành Sơn, Trung Quốc đến nay vẫn lưu truyền câu chuyện vô cùng cảm động về người và sói.

Ông lão cô độc

Nhiều năm trước đây, tại một thôn làng hẻo lánh ở khu vực núi Thái Hành Sơn từng có một ông lão họ Trương sống neo đơn trong một căn nhà nhỏ.

Nói về cuộc sống của ông Trương không khỏi khiến nhiều người xót xa, vì hoàn cảnh của ông quá đáng thương. Được biết vợ ông không may qua đời vài năm trước vì trượt chân ngã ở sườn núi, gia đình ông có duy nhất một cô con gái cũng lấy chồng và sống ở thành phố xa, nhiều năm rồi không về nhà.

Thấy hoàn cảnh ông Trương quá đáng thương, người dân trong thôn tốt bụng đã cho ông một chú chó con để bầu bạn. Ông Trương vô cùng cảm kích và cũng rất yêu thích chú chó nhỏ này. Tuy nhiên không biết vì nguyên nhân gì, chú chó nhỏ càng lớn càng có ngoại hình giống 1 con sói.

https://intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=2019250&stc=1&d=1646728819
Chú chó nhà ông Trương được nhiều người yêu thích vì ngoại hình giống sói. Ảnh: Sohu

Điều này khiến ông Trương vô cùng bất ngờ định đi hỏi lại chủ cũ thì chú chó nhỏ không may đổ bệnh nặng không rõ nguyên do. Dù đã tìm mọi cách chạy chữa, nhưng cuối cùng ông Trương cũng không cứu nổi người bạn của mình. Khoảng thời gian 7 tháng chú chó ở bên ông Trương là ngày tháng vui vẻ hiếm có của ông. Cứ nghĩ mọi chuyện cứ bình yên như vậy không ngờ chú chó lại bỏ đi trước, điều này khiến ông Trương vô cùng suy sụp, mọi người biết chuyện đều tới chia buồn với ông.

Gặp gỡ lại “chú chó nhỏ”

Từ ngày chú chó nhỏ mất, ông Trương ốm nằm nhà mấy ngày trời. Mãi nửa tháng sau ông mới bình phục và xuống được giường. Trong lúc trên núi ông gặp 1 chú sói con có ngoại hình rất giống “chó nhỏ” trước đây của mình đang đào bới gì đó như đang cố gắng tìm đồ ăn.

Vì vậy ông đã lén đi theo thì phát hiện 1 đàn 5 chú sói con. Nghĩ rằng sói mẹ có thể sẽ về bất chợt, sợ ảnh hưởng tới đàn sói nên ông Trương không tới gần mà đi về trước. Từ ngày hôm đó, cứ ngày nào lên núi lấy củi ông cũng đem 1 phần thức ăn lên chia cho đàn sói nhỏ. Đàn sói ban đầu còn lạ nhưng càng về sau càng quấn quýt lấy người đem thức ăn cho chúng.

Ông Trương cũng để ý rằng nhiều ngày liền không thấy sự xuất hiện của sói mẹ, có lẽ sói mẹ đã không thể với đàn con của mình được nữa rồi. Thấy vậy, ông về nhà xin trưởng thôn được nhận nuôi đàn sói nhưng bị từ chối vì trưởng thôn cho rằng làm như vậy dễ khiến người dân lo lắng.

Không còn cách nào khác, ông Trương đành để đàn sói ở chỗ cũ, chỉ là ngày ngày ông đều mang đồ ăn cho đàn sói nhỏ. Thời gian cứ thế trôi qua, tình cảm của đàn sói và ông Trương càng lớn lên. Sau đó không lâu, đàn sói đã có thể tự đi săn mồi không cần ông Trương nuôi dưỡng nữa. Ngược lại, bọn chúng khi săn được thú rừng còn lén lút nhân lúc nửa đêm đem “biếu lại” ông Trương như trả ơn. Đặc biệt trong đó có 1 con sói rất thích ở nhà ông Trương, nhiều người từng bắt gặp con sói đến ăn ngủ ở nhà ông Trương nhiều ngày giống như 1 chú chó nhà bình thường..

https://intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=2019251&stc=1&d=1646728819
Con sói hay "lén lút" đến ở cùng nhà với ông Trương. Ảnh: Sohu.

Chính vì sự việc này mà nhiều người trong làng gọi đùa ông Trương là “cha của đàn sói”. Cuộc sống của ông Trương cứ vậy qua đi trong những niềm vui nhỏ bé với đàn sói mà ông coi như con.

Đàn sói về đưa tang

Tuy nhiên, vào mùa đông năm đó, vì tuổi cao sức yếu ông Trương ngã bệnh nặng, tiên lượng rất xấu. Vào đêm trước khi ông Trương trút hơi thở cuối cùng, cả thôn hoảng sợ khi thấy sự xuất hiện của 5 con sói.

Nhiều thợ săn định giăng bẫy bắt đàn sói nhưng sau khi thấy hành động của bọn chúng, ai nấy đều lặng người suy ngẫm. Vì đàn sói không hề tấn công con người hay gia súc, chúng chỉ quanh quẩn gần bìa rừng và tru lên từng hồi thảm thiết.

Vào sáng sớm ngày đưa tang ông Trương, người dân trong thôn vẫn thấy bóng dáng đàn sói âm thầm đi theo đoàn đưa tang.

https://intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=2019252&stc=1&d=1646728819
Đàn sói được cho là đưa tang ông Trương. Ảnh minh họa: Sohu.

Nhiều năm sau đó, người dân vẫn vô tình thấy những con sói xuất hiện ở gần mộ phần ông Trương.

Rất nhiều người đến nay vẫn không thể lý giải được vì sao đàn sói lại có hành động kỳ lạ như vậy. Nhưng những người già trong thôn cho rằng, vạn vật đều có linh tính, sói là động vật sống bầy đàn và có tình cảm rất sâu đậm, có lẽ 5 năm qua chúng đã coi ông Trương là một thành viên không thể thiếu của gia đình.

VietBF©sưu tập