PDA

View Full Version : Con trai và Lệ Thủy bị chỉ trích vì im lặng khi Mai Phương qua đời


vuitoichat
04-13-2020, 18:17
Nam ca sĩ Dương Đình Trí cùng NSND Lệ Thủy không có động thái thăm viếng hay chia sẻ khi cố diễn viên Mai Phương qua đời, khiến số người đã có những băn khoăn khi đặt câu hỏi với phía chương trình của ca sĩ Dương Đình Trí cùng NSND Lệ Thủy sáng lập này.

Đã 2 tuần trôi qua kể từ ngày ra đi mãi mãi của nữ diễn viên Mai Phương, và cho đến nay, sự mất mát này dường như vẫn còn tồn tại và chưa nguôi trong lòng nhiều khán giả.

Một số người đã có những băn khoăn khi đặt câu hỏi với phía chương trình của ca sĩ Dương Đình Trí cùng NSND Lệ Thủy sáng lập - nơi Mai Phương từng rất gắn bó - rằng vì sao nơi đây lại không có động thái thăm viếng hay chia sẻ khi Mai Phương qua đời.
https://www.vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1564095&stc=1&d=1586801567
Mai Phương từng gắn bó với chương trình của mẹ con NSND Lệ Thủy và Dương Đình Trí.

Dương Đình Trí bức xúc bày tỏ về lí do im ắng trước sự ra đi của Mai Phương

Là người sáng lập nên chương trình nổi tiếng cùng mẹ của mình là NSND Lệ Thủy, trước việc bị chỉ trích từ khán giả, nam ca sĩ Dương Đình Trí vừa qua đã có những giãy bày cụ thể:

"Mai Phương là đứa em thân thiết của các thành viên trong đại gia đình gần 10 năm nay, khi bất cứ có những vui buồn chúng tôi đều chia sẻ và hỗ trợ lẫn nhau trong cuộc sống. Ngay cả khi Mai Phương phát hiện bệnh, nơi cô ấy cho hay đầu tiên là anh em trong gia đình chúng tôi. Điều đó cũng cho thấy tình cảm giữa chúng tôi như thế nào rồi!
https://www.vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1564096&stc=1&d=1586801567
Mai Phương là gương mặt quen thuộc của chương trình âm nhạc

Phuơng châm của chúng tôi là thầm lặng đứng sau hỗ trợ cho em. Một số nguời bảo sao không lên báo chia sẻ, đơn giản vì chúng tôi không thích chia sẻ trên báo. Quan điểm mỗi người khác nhau, xin đừng áp đặt chung một công thức. Nhưng không phải vì thế mà chúng tôi không quan tâm đến em, thậm chí có thể nói là rất nhiều. Người làm trời thấy!"
https://www.vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1564097&stc=1&d=1586801567
Mai Phương khi khỏe hơn lúc bệnh từng đội tóc giả để đến buổi ra mắt sản phẩm của NSND Lệ Thủy

Nam Cường cùng loạt nghệ sĩ đồng tình với Dương Đình Trí

Ngay bên dưới bài chia sẻ trên, ca sĩ Nam Cường cũng bày tỏ sự đồng quan điểm: "Cảm ơn anh đã lên tiếng thay anh em chương trình. Cuộc sống là cho đi, đôi khi không nhất thiết phải nhận lại, làm không nhất thiết phải để cho ai cũng biết. Quan trọng người được chia sẻ họ biết, họ cảm nhận, ấy đã là quá đủ. Chúng ta chọn sống theo cách của mình, vui theo cách của mình, và khóc theo cách của mình."
https://www.vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1564098&stc=1&d=1586801567
Ca sĩ Nam Cường chia sẻ tâm tư của mình

https://www.vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1564099&stc=1&d=1586801567
Nhiều nghệ sĩ khác như Thoại Mỹ, Ngọc Huyền, Quốc Bình, Thanh Thức cũng bày tỏ sự đồng cảm

Có thể thấy, mỗi người sẽ có quan điểm riêng và cách bày tỏ riêng trước một vấn đề. Chúng ta khó lòng có thể bắt buộc mọi người đều phải chọn cách làm giống nhau. Bạn nghĩ sao trước những ý kiến trên? Hãy để lại bình luận nhé!

rmho
04-13-2020, 18:37
'xướng ca vô loài' thì có tình nghĩa chớ gì. Ngày xưa khi yêu một người ca sỉ thì được, nhưng muốn lấy cô ấy(anh ấy) về làm vợ (làm chồng) không phải dể với các cụ đâu.

“Xướng ca vô loài” Ý của câu nói này là những người làm nghề ca hát thì hoàn toàn mất hết nhân phẩm, bị khinh rẻ, không thuộc tầng lớp nào trong xã hội phong kiến. Vì thời xưa, trong xã hội được phân ra thành 4 giai cấp chính: Sĩ, nông, công, thương, hay còn gọi là tứ dân. Trong đó: Sĩ là giai cấp đầu tiên, được xã hội trọng vọng. Sĩ là từ để chỉ tầng lớp trí thức, có học, có hiểu biết. Nông là chỉ những người nông dân làm ruộng. Công là chỉ những người làm nghề thủ công nghiệp. Thương là những người hoạt động buôn bán, vai trò của họ bị đặt ở hàng thấp nhất trong xã hội. Và với 4 tầng lớp như thế, những người làm nghề ca hát không thuộc tầng lớp nào, nên mới có câu “xướng ca vô loài”.