nguoiduatinabc
12-13-2019, 12:22
Người lớn và trẻ em ở sóc Bom Bo, huyện Bù Đăng, Bình Phước không biết phở là gì. Lần đầu tiên các em được ăn phở và không biết cách ăn như thế nào.
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1498559&stc=1&d=1576239717
Những người thực hiện chương trình Ngày của phở hôm 12-12 tại sóc Bom Bo không khỏi nghẹn lời khi mà những đối tượng hướng đến của mình là trẻ em đều nói rằng “con không biết phở là gì”.
Và cả người lớn nữa, hôm nay cũng là lần đầu tiên được ăn phở.
Chiều 12-12, chương trình Ngày của phở đã mang đến món quà bất ngờ khi các đầu bếp đến ngay sân Trường tiểu học Xuân Hồng ở sóc Bom Bo (huyện Bù Đăng, Bình Phước) nấu phở, tặng quà cho các em người dân tộc S’tiêng.
Đây là địa danh nổi tiếng đã đi vào thi ca với ca khúc Tiếng chày trên sóc Bom Bo, gần như 100% học sinh ở đây đều là người dân tộc thiểu số S’tiêng.
Trong lớp học, các em học sinh dáng người nhỏ thó, khuôn mặt đen nhẻm bỗng bừng sáng khi chương trình mang đến tận bàn học những tô phở nồng nàn.
Khi cô giáo hỏi ai chưa từng ăn phở, tất cả học sinh của các lớp đều cùng giơ tay.
Với các em học sinh vùng khó này, đây là lần đầu tiên các em được biết đến mùi của nước phở, ăn những sợi phở và nếm sự đặc biệt của những lát bò tái trong tô phở.
Thậm chí, nhiều em vì thưởng thức món ăn quá mới mẻ nên còn không biết làm thế nào để cầm đũa gắp những sợi phở, những miếng thịt bò trong tô phở.
"Nhìn các em ngấu nghiến những tô phở đầu tiên trong đời mà thấy thương quá", cô giáo Nguyễn Thị Thanh nói.
Trước thềm lớp học, các bà mẹ dân tộc S’tiêng ngồi ngay ngắn, lặng lẽ ăn các tô phở. Với cả hai mẹ con chị Thị Dui (31 tuổi, người S’tiêng), đây là lần đầu tiên mà cả mẹ lẫn con được ăn phở bò.
Sóc Bom Bo và người dân anh hùng đã đã vào thơ nhạc, hàng triệu lượt người đã nghe, hàng vạn lượt biểu diễn…trình chiếu một sóc Bom Bo thay đổi nhờ cách mạng.
Nhưng đó là thơ là nhạc, sóc Bom Bo có vẻ như vẫn không thay đổi.
Mà sóc Bom Bo đâu có xa, chỉ hơn 2 giờ đi xe từ TP.HCM.
Trong câu chuyện này , rõ ràng ai đó phải có lỗi với đồng bào sóc Bom Bo, đó là ai?
"Cách mạng cần gạo nhiều để đánh Mỹ
Sóc Bom Bo sẵn có cối chày đây
Người Bom Bo sẵn có đôi bàn tay
Với tình yêu nước và thù giặc ngày ngày.
Ê... Còn nhớ ngày xưa
Người dân Bom Bo cái bụng không no, khố chăn chẳng lành.
Ê... Được sống tự do, cơm áo lành no
Dân làng Bom Bo nhớ ơn giải phóng."
Cắc cùm cum, cắc cùm cum, cắc cùm cum...
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1498560&stc=1&d=1576239717
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1498561&stc=1&d=1576239717
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1498562&stc=1&d=1576239717
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1498563&stc=1&d=1576239717
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1498559&stc=1&d=1576239717
Những người thực hiện chương trình Ngày của phở hôm 12-12 tại sóc Bom Bo không khỏi nghẹn lời khi mà những đối tượng hướng đến của mình là trẻ em đều nói rằng “con không biết phở là gì”.
Và cả người lớn nữa, hôm nay cũng là lần đầu tiên được ăn phở.
Chiều 12-12, chương trình Ngày của phở đã mang đến món quà bất ngờ khi các đầu bếp đến ngay sân Trường tiểu học Xuân Hồng ở sóc Bom Bo (huyện Bù Đăng, Bình Phước) nấu phở, tặng quà cho các em người dân tộc S’tiêng.
Đây là địa danh nổi tiếng đã đi vào thi ca với ca khúc Tiếng chày trên sóc Bom Bo, gần như 100% học sinh ở đây đều là người dân tộc thiểu số S’tiêng.
Trong lớp học, các em học sinh dáng người nhỏ thó, khuôn mặt đen nhẻm bỗng bừng sáng khi chương trình mang đến tận bàn học những tô phở nồng nàn.
Khi cô giáo hỏi ai chưa từng ăn phở, tất cả học sinh của các lớp đều cùng giơ tay.
Với các em học sinh vùng khó này, đây là lần đầu tiên các em được biết đến mùi của nước phở, ăn những sợi phở và nếm sự đặc biệt của những lát bò tái trong tô phở.
Thậm chí, nhiều em vì thưởng thức món ăn quá mới mẻ nên còn không biết làm thế nào để cầm đũa gắp những sợi phở, những miếng thịt bò trong tô phở.
"Nhìn các em ngấu nghiến những tô phở đầu tiên trong đời mà thấy thương quá", cô giáo Nguyễn Thị Thanh nói.
Trước thềm lớp học, các bà mẹ dân tộc S’tiêng ngồi ngay ngắn, lặng lẽ ăn các tô phở. Với cả hai mẹ con chị Thị Dui (31 tuổi, người S’tiêng), đây là lần đầu tiên mà cả mẹ lẫn con được ăn phở bò.
Sóc Bom Bo và người dân anh hùng đã đã vào thơ nhạc, hàng triệu lượt người đã nghe, hàng vạn lượt biểu diễn…trình chiếu một sóc Bom Bo thay đổi nhờ cách mạng.
Nhưng đó là thơ là nhạc, sóc Bom Bo có vẻ như vẫn không thay đổi.
Mà sóc Bom Bo đâu có xa, chỉ hơn 2 giờ đi xe từ TP.HCM.
Trong câu chuyện này , rõ ràng ai đó phải có lỗi với đồng bào sóc Bom Bo, đó là ai?
"Cách mạng cần gạo nhiều để đánh Mỹ
Sóc Bom Bo sẵn có cối chày đây
Người Bom Bo sẵn có đôi bàn tay
Với tình yêu nước và thù giặc ngày ngày.
Ê... Còn nhớ ngày xưa
Người dân Bom Bo cái bụng không no, khố chăn chẳng lành.
Ê... Được sống tự do, cơm áo lành no
Dân làng Bom Bo nhớ ơn giải phóng."
Cắc cùm cum, cắc cùm cum, cắc cùm cum...
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1498560&stc=1&d=1576239717
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1498561&stc=1&d=1576239717
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1498562&stc=1&d=1576239717
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1498563&stc=1&d=1576239717